Thể thao

Phi Sơn ngưỡng mộ tinh thần của 'đội các cầu thủ tên Sơn'

Tiền vệ Trần Phi Sơn cho rằng chiến thắng trước đội tuyển Anh đã khẳng định tinh thần chiến đấu quả cảm, nhiệt huyết của Iceland - đội bóng của những cầu thủ tên Sơn.


Trên các diễn đàn bóng đá cũng như mạng xã hội, người hâm mộ Việt Nam đã đưa ra mối liên hệ rất thú vị giữa tiền vệ Trần Phi Sơn của CLB Sông Lam Nghệ An với các tuyển thủ Iceland.

Tuy khác biệt về khoảng cách địa lý, lối sống, văn hóa hay ngôn ngữ nhưng Phi Sơn và những gương mặt Iceland lại được gán cho một điểm chung. Đó là đều có tên là… Sơn. Có thể kể đến một loạt những cầu thủ có tên “Sơn” trong đội hình đội tuyển Iceland tham dự EURO 2016 như Birkir Már Sævarsson, Skúlason, Sigurdsson hay Bjarnason…

Và rạng sáng nay, đội bóng của những cầu thủ tên Sơn đã có màn ngược dòng ấn tượng trước đối thủ được đánh giá cao hơn là đội tuyển Anh để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết VCK EURO.

“Iceland đã thể hiện tinh thần chiến đấu rất quả cảm trong trận đấu với đội tuyển Anh”, Phi Sơn chia sẻ. “Rõ ràng nếu xét về mặt con người thì đội tuyển Anh mạnh hơn nhiều so với Iceland. Thậm chí họ còn có bàn thắng dẫn trước do công của Rooney từ rất sớm. Khi ấy tôi đã nghĩ mọi chuyện đã khép lại với Iceland. Vậy nhưng họ vẫn lật ngược được thế cờ, gỡ hòa chỉ đúng sau 2 phút rồi tiếp tục ghi thêm một bàn thắng nữa”.

Cùng với xứ Wales, Iceland đang viết nên câu chuyện thần kỳ ở EURO 2016

Cầu thủ đang đầu quân cho SLNA bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Tuy thích đội tuyển Anh nhưng tôi cho rằng chiến thắng của Iceland hoàn toàn xứng đáng. Tôi ấn tượng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Họ đã chơi hết sức mình và đầy quả cảm. Bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ. Có thể những Atletico Madrid, xứ Wales hay Iceland không sở hữu những cá nhân xuất sắc như Barcelona, Real Madrid hay Anh, Tây Ban Nha nhưng nếu ra sân với một chiến thuật hợp lý, tinh thần chiến đấu cùng sự tự tin, hết mình thì dù là đội bóng nhỏ đi nữa thì vẫn có thể giành chiến thắng”.

Niềm vui của Iceland là nỗi buồn của người Anh. Thêm một lần nữa, đội tuyển Anh lại dừng bước trong sự thất vọng của người hâm mộ xứ sương mù. “Đội tuyển Anh lúc nào cũng vậy, cứ đến khi bước vào VCK là họ lại thi đấu rời rạc. Song cá nhân tôi không nghĩ lỗi hoàn toàn do HLV Roy Hodgson. Phải là một người có chuyên môn thì mới có thể dẫn dắt một đội tuyển quốc gia ở vị thế cao như đội tuyển Anh. Nhưng ông ấy đã không có duyên khi lèo lái đội bóng ở một giải đấu lớn”, tiền vệ Trần Phi Sơn đưa ra quan điểm của mình về một người cũng có tên Sơn khác nhưng là của ĐT Anh - HLV Roy Hodgson.

Tác giả bài viết: Trí Công

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP