Thể thao

Bạo lực kinh hoàng ở cúp QG 2017: tiền đạo SLNA đấm Lê Trung Hiếu vỡ mũi

Trong trận đấu chiều 4/2 trên sân Vinh giữa 2 đội bóng SLNA vs Đắk Lắk, cầu thủ mang số áo 22 của đội khách được mô tả bị tiền đạo Hồ Phúc Tịnh đấm gãy sống mũi và phải mổ phẫu thuật vào ngày 5/2...

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đầy rẫy bạo lực, điển hình và gần đây nhất là pha bóng Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC) thẳng chân đạp Châu Ngọc Quang (HAGL) ở vòng 4 V.League 2017...nhưng được "tòa án bóng đá VFF" phán cho trắng án...thì chiều 4/2, một sự việc còn kinh khủng hơn lại tiếp diễn!

Nạn nhân trên sân Vinh, trong trận đấu SLNA vs Đắk Lắk cũng là 1 cầu thủ từng khoác áo HAGL - Lê Trung Hiếu. Theo mô tả của đồng đội và ban huấn luyện đội Đắk Lắk có mặt trên sân, thì hậu vệ trái mang số áo 22 là người thi đấu nổi bật trong hơn 70 phút có mặt trên sân...

Anh đá xông xáo và bịt kín hành lang trái, có thể điều này làm cầu thủ SLNA ức chế với suy nghĩ: đội hạng Nhất mà đòi "đọ sừng" với đàn anh! Đến phút 72, khi tỷ số đang là 1-1, Trung Hiếu và tiền đạo Hồ Phúc Tịnh trong tình huống không bóng đối mặt nhau...
Trung Hiếu bị đấm dập và lõm hẳn sống mũi vào trong
Trung Hiếu bị đấm dập và lõm hẳn sống mũi vào trong.

Thì bất ngờ, Phúc Tịnh vung nắm đấm thẳng vào mặt của cựu cầu thủ đá HAGL mùa V.League 2015 khiến anh phải rời sân ngay lập tức. Trọng tài chính Ngô Quốc Hưng thì khăng khăng cho rằng pha bóng đó ông không nhìn thấy, và cũng chẳng giơ bất cứ cái thẻ nào giành cho Phúc Tịnh trước sự phản ứng quyết liệt của toàn đội Đắk Lắk...

Và kể từ khi triệt hạ được Lê Trung Hiếu, thì đường vào khung thành Đắk Lắk chợt thênh thang đối với các mũi nhọn của SLNA. Chính Phúc Tịnh lập công nâng tỷ số lên 2-1 trước khi SLNA có bàn ấn định 3-1 ở những phút cuối...Đến tối 4/2, sau khi từ viện trở về đội, Lê Trung Hiếu vẫn còn bàng hoàng và chưa hết sợ.

Hậu vệ số 22 cho biết, ngay ngày mai anh sẽ phải nhập viện để mổ vết gãy sống mũi. Trung Hiếu nói với PV Bongdanet.vn: "Thà đá mạnh mẽ mà chẳng may làm chấn thương thì không nói, đây cố ý đấm thẳng mặt...".

Được biết, Trung Hiếu là cầu thủ có chuyên môn tốt của HAGL mùa 2015, nhưng mùa 2016...

Anh bị chấn thương và phải nghỉ, mùa 2017, Trung Hiếu được cho Đắk Lắk mượn để thi đấu lấy lại cảm giác, thế nhưng hành vi như trên sàn boxing của Hồ Phúc Tịnh đã khiến hậu vệ này chưa biết khi nào mới trở lại sân cỏ! Phải chăng, vì những nhà cầm cân nảy mực của BĐVN vẫn dung dưỡng cho bạo lực, nên nó vẫn tiếp diễn và còn tiếp diễn dài dài???

Với sự việc nghiêm trọng kể trên, đông đảo cộng đồng mạng đang phản ứng mạnh mẽ, họ yêu cầu những nhà chức trách của bóng đá Việt Nam vào cuộc mổ xẻ băng hình làm rõ! Có một điều đáng lưu ý, trận đấu này không được quay trực tiếp, nhưng có tới 3 máy quay mà BTC giải yêu cầu đặt ở các vị trí quanh sân...

Vì thế, chắc chắn bằng chứng sẽ có chứ đừng bảo là không có băng rồi hòa cả làng! Nếu những việc tày đình như thế này mà không xử đến nơi đến chốn, thì sân chơi bóng đá Việt Nam chẳng còn cái gì để mà nói!

Trung Hiếu viết trên trang cá nhân về hành vi bạo lực mà anh phải nhận trên sân Vinh.


Tác giả bài viết: hung yen (BONGDANET.VN)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP