Giáo dục

Người nặng tình với sự học của quê hương

Quê hương luôn hướng mỗi người Việt Nam chúng ta trở về nguồn cội và trong điều kiện quê hương còn nhiều khó khăn đã có những người con thành đạt trở về với quê bằng những hoạt động từ thiên, hiếu nghĩa có ý nghĩa và sức lan tỏa lớn. Một trong những người như thế là Ông Phan Trí Đỉnh hiện cư trú tại Hà Nội với quê nhà Thanh Chi và huyện Thanh Chương.

Cách đây khoảng gần 2 tháng nhiều người dân ở xã Xuân Tường và huyện Thanh chương cũng như xã hội rất quan tâm tới thông tin em Nguyễn Thị Hòa ở xóm 9 xã Xuân Tường (Thanh Chương) mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cùng em trai sống với bà nội 74 tuổi đã cố gắng để học tập tốt đạt 25,75 điểm là thủ khoa khối C trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, có nguyện vọng được vào học tại Học viện hành chính Quốc gia nhưng không có điều kiện để đi học. Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của Hòa, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Chương đã kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, những người con xa quê. Sau một thời gian ngắn phát động, đã quyên góp được nguồn kinh phí cho em nhập trường. Trong số tấm lòng hảo tâm này có vợ chồng ông Phan Trí Đỉnh, một doanh nhân ở Hà Nội là người con của quê hương Thanh Chương. Hiện vợ chồng ông Đỉnh là người trực tiếp nuôi Hòa, em đang ở nhà ông yên tâm học tập tại lớp A8 K17 Học viện Hành chính Quốc gia theo nguyện vọng. Ông cho biết là nuôi Hòa chỉ vì nghĩa tình, toàn bộ số tiền mọi người giúp em đã được gửi tirts kiệm để dành cho tương lai”

Ông Phan Trí Đỉnh trước nhà thờ gia tiên và 3 Huân chương Độc lập của cha, ông mình


Sinh ra trong một gia đình có truyền thống Cách mạng, ông nội là cán bộ lão thành Cách mạng, cha đẻ là sỹ quan cao cấp nguyên là P. Tư lệnh Binh chủng Hóa học…Là người con xã Thanh Chi- Thanh Chương nhưng ông Phan Trí Đỉnh được sinh ra tại Chiến khu Ba Lòng tỉnh Quảng Trị. Sau kháng chiến Chống Pháp cha mẹ ông đưa ông về quê rồi lại tiếp tục đi chiến đấu. Trong lúc cha mẹ còn ở chiến trường, năm 1967 rời quê ông đi bộ đội, tham gia chiến đấu trong lực lượng tên lửa ở khắp các chiến trường B - C - 559. Sau ngày đất nước thống nhất ông về mất sức và tham gia làm kinh tế tai Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn ONNECOIN Việt Nam. Mặc dù công việc bận rộn nhưng vợ chồng Phan Trí Đỉnh luôn quan tâm đến sự học, đến cuộc sống của trẻ em ngèo khổ. Ông là một trong 3 người thành lập và bảo trợ cho "Trung tâm chăm sóc sức khoẻ và dạy nghề cho trẻ khuyết tật Vì ngày Mai" tại 389 An Dương Vương - Tây Hồ Hà Nội. Những năm gần đây ông thường tranh thủ về thăm quê và có nhiều nghĩa cử rất cao đẹp chăm lo cho sự học của quê hương như: năm 2012 tặng trường Tiểu học xã Thanh Chi 6 bộ máy tính. Năm 2015 tiếp tục tặng trường THCS Thanh Chi một dàn âm thanh gần 30 triệu đồng, tặng 26 bảng chống lóa và 8 cây đàn ghi ta khoảng 30 triệu cho trường Tiểu học. Tặng trường Mầm non một máy tính xách tay và bộ máy chiếu phục vụ giảng dạy khoảng 30 triệu; in và phát hàng vạn quyển vở cùng đồ dùng học tập đủ dùng trong 1 năm học cho tất cả học sinh các nhà trường trong xã. Tham gia Quỹ Khuyến học Thôn Chi Lam và tặng quỹ 10 triệu. Vợ ông là bà Phạm Thị Thanh cũng đã tặng Quỹ khuyến học xã Thanh Chi 20 triệu đồng. Ông nói: quê còn nghèo muốn giúp nhiều nhưng không thể được nhiều nên tôi đầu tư cho giáo dục, bởi như vậy sẽ nhiều người được hưởng lợi để từng bước thoát nghèo”

Ông Phan Trí Đỉnh (ngoài cùng bên trái) và lãnh đạo địa phương, Ban Giám hiệu trường Tiểu học xã Thanh Chi đang bàn kế hoạch nâng cấp tu sửa một số công trình cho nhà trường


Ngoài việc chăm lo cho sự học, đảng bộ và nhân dân xã Thanh Chi đã ghi nhận công đầu của vợ chồng ông Phan Trí Đỉnh khi là người đầu tiên góp 70 triệu đồng và khởi xướng việc xã hội hóa công tác trùng tu nâng cấp Nghĩa Trang Liệt sỹ của xã. Ngoài ra còn cùng cán bộ nhân viên của công ty đầu tư 10 triệu đồng trực tiếp trồng 30 cây sao đen tại khuôn viên nghĩa trang. Ông cũng là người đầu tư 50 triệu đồng bảo trợ cho việc xây dựng, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã, có nhiều hoạt động nghĩa tình với công tác chính sách. Đặc biệt là Tấm lòng và thái độ trân trọng quá khứ và quê hương của ông đã có sức lan tỏa lớn, sau ông đã có rất nhiều người con quê hương và cán bộ nhân dân tham gia vào các hoạt động của địa phương. Đến nay công trình nghĩa trang liệt sỹ đã hoàn thành khang trang sạch đẹp, cơ sở vật chất ở các nhà trường đã cơ bản được đáp ứng cho yêu cầu dạy và học. Đánh giá về tấm lòng của ông với quê Ông Nguyễn Duy Minh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Thanh Chi cho răng: những món quà của ông Đỉnh đã phát huy tốt hiệu quả, có sức lan tỏa lớn. Vợ chồng Ông đã nêu một tấm gương sáng, được cán bộ nhân dân đồng tình, nể phục, tôn trọng

Trở lại với các hoạt động nhân đạo với những việc làm cụ thể, sau khi giúp đỡ em Hòa nhập trường nuôi ăn ở trong nhà, vợ chồng ông cũng đang vận động các em Hà Thị Trang sinh ngày 10/10/ 1996 tại xã Thanh Thịnh bị dị tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ và em Nguyễn Thị Quỳnh sinh năm 1996 tại xóm 13 xã Ngọc Sơn - Thanh Chương ra Hà Nội để tực tiếp nuôi dạy, học nghề. Ông cho biết là tại trung tâm “Vì ngày mai” nơi ông fđồng sáng lập và bảo trợ có rất nhiều con em người Nghệ An đã được nuôi dạy tốt vì ở đấy có điều kiện, kinh nghiệm và môi trường

Từng được Quốc hội tặng thưởng về thành tích thực hiện công tác nhân đạo từ thiện, được trao cúp vinh danh “Vì sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước” với những điều đã làm được cho sự học và các hoạt động nhân đạo, xã hội ở địa phương Phan Trí Đỉnh đang để lại một dấu ấn tốt đẹp trong lòng cán bộ và nhân dân một vùng quê nghèo nhưng hiếu học.

Tác giả bài viết: Trần Đình Hà

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP