Giải trí

Lê Thị Dần: 'Tôi không đi hát đám cưới để giữ hình ảnh'

Tự nhận nhà còn nghèo nhưng chị Dần không tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền vì muốn tham gia các chương trình lớn để khẳng định bản thân ở lĩnh vực hài.

Trấn Thành thích thú xem chị Dần hóa thân Thị Nở

- Cảm giác của chị ra sao khi bị Trường Giang chê diễn dở trong tập phát sóng "Đấu trường tiếu lâm" mới đây?

- Không riêng tôi mà nhiều thí sinh khác của chương trình cũng bị chê. Nhưng khán giả để ý đến tôi vì họ đặt nhiều kỳ vọng ở tôi. Lời chê của người khác làm tôi rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn.

Trường Giang nói đúng, nếu tôi tự làm, diễn theo bản năng thì sẽ hay hơn, còn những cái người khác đưa ra bảo tôi làm thì tôi diễn không được tự nhiên. Vì thế, tôi không trách Trường Giang, không giận Trường Giang gì cả. Cũng buồn nhưng đó là bài học để tôi rút kinh nghiệm.

Tôi sẽ cố gắng tìm tòi những cái hay, cái mới, cái lạ để sau này tránh bị chê nhàm chán. Tôi đang suy nghĩ mình phải làm gì để lấy lại lòng khán giả.

Chị Dần trên sân khấu "Đấu trường tiếu lâm".


- Chị tự nguyện rút khỏi chương trình vì bị chê hay còn lý do nào khác?

- Tôi không học qua trường lớp gì, chỉ đi lên nhờ cái duyên. Lúc mới thi Đấu trường tiếu lâm, tôi ngại vì mình lớn tuổi mà thi cùng toàn người trẻ. Tôi định bỏ cuộc từ trước nhưng sau đó được người quen cũng như huấn luyện viên động viên nên ở lại, với mục đích học hỏi thêm.

Tôi chọn thời điểm này để rút lui vì cảm thấy chương trình không còn phù hợp với mình. Tôi thi đến đây là đủ.

* Tiểu phẩm "Chí Phèo - Thị Nở" của Lê Thị Dần



- Kế hoạch công việc sắp tới của chị là gì?

- Chương trình ghi hình đã lâu, tôi về Thanh Hóa được hai tháng rồi. Ở quê, tôi nhận nhiều việc như diễn hội chợ, diễn ở chương trình từ thiện. Đầu tháng 8, tôi đi Nha Trang đóng phim, tới tháng 9 lại đi châu Âu lưu diễn. Vì thế bây giờ tôi dành thời gian ở nhà tập luyện.

Người ta thuê tôi đi hát đám cưới nhưng tôi không đi. Còn nghèo khó nhưng tôi muốn giữ hình ảnh của mình để tham gia các chương trình lớn hơn. Mình đi hát thì được tiền thôi, song không có nhiều. Được vài đồng mà cũng đi thì mang tiếng.

Những lúc không đi diễn, không tập luyện, tôi quay về cuộc sống như trước đây. Tôi làm kẹo nhãn, mùa này thì bẻ dứa, phơi măng để dành cho Tết, lên đồi lấy củi...

- Chị muốn tiến xa đến đâu với công việc diễn hài?

- Nhiều khi tôi cũng bất mãn khi bị "ném đá". Những lúc đó tôi chỉ muốn quay lại cuộc sống giản dị ngày xưa, chẳng ai đụng đến mình. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Bây giờ tôi chìm nghỉm thì người ta lại bảo tôi ăn may, được mỗi giai đoạn đầu. Tôi không muốn bị nghĩ như vậy mà muốn khẳng định bản thân, làm sao để đáp lại những người ủng hộ mình.

Dân ở quê thích tôi lắm, đi đến đâu người ta cũng tỏ ra mến mộ. Sự cổ vũ của mọi người làm tôi quên đi những chán nản, bất mãn. Đó là nguồn động lực để tôi cố gắng. Với những lời chê trách, tôi nghĩ việc của mình như làm dâu trăm họ, không thể tránh được. Đến giỏi như Trấn Thành mà còn bị "ném đá" nữa là.

- Chị sử dụng tiền kiếm được từ các show diễn, show truyền hình như thế nào?

- Trước mắt tôi dành dụm nuôi hai đứa con ăn học. Nhà cửa nhà tôi dột nát mà tôi chưa dám sửa vì tiền đi học cho các con tốn kém. Tôi cũng không muốn mua sắm gì nhiều. Hôm trước người hâm mộ tới nhà chơi, nhiều người tỏ ý muốn giúp đỡ tiền bạc nhưng tôi không dám nhận. Có người thấy các vật dụng nhà tôi cũ kỹ thì đề nghị tặng tôi, tôi không nhận nhưng họ mang tới tận nhà.

Tôi còn nghèo nhưng có sức khỏe, còn làm được, cũng kiếm đủ ăn, trang trải chi phí đi lại cho hai vợ chồng.

Chị Dần muốn khẳng định bản thân trong việc diễn hài.


- Chồng con ủng hộ công việc trong showbiz của chị thế nào?

- Tôi nhận được sự ủng hộ 100% từ chồng. Đăng ký tham gia chương trình truyền hình cũng là anh ấy làm cho tôi. Anh ấy sốt ruột nếu để tôi tập luyện, thi thố một mình nên thường đi cùng tôi vào Sài Gòn.

Mẹ chồng cũng ủng hộ công việc của tôi. Khi hai vợ chồng vào Sài Gòn, bà tới giúp chúng tôi trông nom cháu nhỏ. Bà tự hào về tôi lắm, thường khoe với hàng xóm về các vở diễn của tôi.

Hai con của tôi một đứa lớn đang học đại học, ra ngoài được nhiều bạn bè chụp ảnh vì là con của "chị Dần". Bé thứ hai nhà tôi còn nhỏ quá, chưa nhận thức được gì, chỉ thích thú vì mẹ nổi tiếng, được đi đây đi đó.

- Chị dự tính sao về việc vào Sài Gòn sinh sống để tiện đi diễn?

- Tôi cũng muốn vào đó để theo đuổi đam mê của mình nhưng còn ngại vì tôi có tuổi, mà ở đây mọi người vẫn thích tôi. Thôi ở đây phục vụ bà con. Nếu có lời mời đi diễn, cảm thấy phù hợp thì tôi vào Sài Gòn.

Lê Thị Dần sinh năm 1977, đến từ một huyện vùng sâu của tỉnh Thanh Hóa. Vì yêu thích Trấn Thành, Việt Hương và những chương trình tấu hài, chị bán một số gia súc, gia cầm trong nhà để có tiền vào TP HCM thi "Thách thức danh hài" mùa hai vào năm 2015.

Sau khi nổi tiếng, Lê Thị Dần nhận được nhiều lời mời biểu diễn nhưng chị hầu như từ chối vì muốn rèn luyện để trở thành một diễn viên hài chuyên nghiệp. Chị Dần tiếp tục là thí sinh thu hút khán giả quan tâm tại chương trình "Đấu trường tiếu lâm" năm nay. Trong tập phát sóng tối 26/7, sau tiểu phẩm "Chí Phèo - Thị Nở", Lê Thị Dần chủ động xin ngừng cuộc thi và được huấn luyện viên Trấn Thành chấp thuận.

Tác giả bài viết: Nghinh Xuân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP