Du lịch

Du khách bị ép diễu hành trong nhục nhã ở Indonesia

Hai du khách Australia bị cáo buộc ăn cắp phải diễu hành trên “con đường ô nhục” theo phương tục của người dân địa phương Gili Trawangan, Indonesia.

Hai du khách, một nam một nữ, người Australia bị cáo buộc ăn cắp xe đạp hôm 17/12 khi đang đi du lịch tại Gili Trawangan, đảo lớn nhất của Gili Islands, gần Bali. Theo chính quyền địa phương, sự việc xảy ra vào hồi 13 giờ và được CCTV ghi lại. Cặp đôi sau đó đã bị ép diễu hành trên “con đường ô nhục” theo phong tục địa phương với tấm bìa ghi dòng chữ: “Tôi là kẻ ăn cắp. Xin đừng làm như tôi”.
Cặp đôi phải diễu hành trong sự xấu hổ với tấm biển ghi dòng chữ: “Tôi là kẻ ăn cắp. Xin đừng làm như tôi”. Ảnh: SCMP.
Một người đàn ông làm việc tại cửa hàng lặn cho biết đây là hình phạt theo luật địa phương. Do diện tích nhỏ nên Gili Trawangan không có sự hiện diện của cảnh sát, buộc lực lượng giữ gìn an ninh phải nghĩ ra cách để ngăn ngừa tội phạm.

“Một năm sự việc như thế này diễn ra khoảng 7 đến 9 lần, không phân biệt du khách hay người địa phương”, ông nói. “Khi diễu hành trên con đường ô nhục, xung quanh họ sẽ là những người đàn ông trong trang phục giống cảnh sát, tay cầm dùi cui. Đây là cách để răn đe các hành vi xấu xa có thể xảy đến trong tương lai”. Cặp đôi du khách đã rời đi ngay sau khi hình phạt chấm dứt.

Tác giả bài viết: Hải Thu

Nguồn tin:

  Từ khóa: ô nhục ,ăn cắp ,du khách

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP