Du lịch

Đền bà Chúa Kho: Nhức nhối vấn nạn đốt vàng mã

Còn 2 ngày nữa mới đến ngày mở hội Khai lễ Đền bà Chúa Kho (12/1 Âm lịch) tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nhưng nhiều khách hành hương đã chen chân đi lễ với mong muốn “đầu năm vay bà, cuối năm trả nợ”. Mọi người đang rơi vào vòng xoáy: Đổi tiền thật - mua tiền giả - hóa vàng giả - xin, vay lộc để thỏa lòng mong ước một năm làm ăn buôn may, bán đắt.

Lò đốt vàng mã rực cháy suốt ngày đêm

Theo ông Nguyễn Thành Lập, Trưởng Ban Quản lý Đền bà Chúa Kho, nhờ sự phối hợp giữa Ban Quản lý Đền và các cấp chính quyền nên bảo đảm công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, quản lý tốt công tác kinh doanh buôn bán hàng quán trong khu vực sân đền.

Công an TP Bắc Ninh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ mặc thường phục cùng Đội An ninh của Đền thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, theo dõi qua hệ thống camera các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp, tệ nạn xã hội để răn đe, ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản. Từ đó, giúp người dân yên tâm đi lễ đầu năm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, tình trạng chen lấn, xô đẩy, đốt vàng mã, đổi tiền lẻ vẫn diễn ra ngang nhiên tại ngôi đền những ngày đầu năm này:

Ngay từ lối vào cổng đền, đã có một số người chèo kéo đổi tiền lẻ

Vàng mã được đặt khắp nơi...

... Và, chen chân để được đứng gần hậu cung

Người đàn ông này đang loay hoay để tìm chỗ đặt lễ

Chưa đầy 15 phút khấn vái, mọi người lại chen chân hóa vàng

Đưa tiền thật, mua tiền giả, rồi lại vào kho để xin lộc Bà chúa...

Tác giả bài viết: Trà Vân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP