Cộng đồng mạng

Hàng nghìn sinh viên chen chúc chụp ảnh kỷ yếu, hồn nhiên giẫm lên cỏ ở Văn Miếu

Hàng nghìn sinh viên năm cuối đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để chụp ảnh kỷ yếu khiến khu di tích bị quá tải, nhiều lối ra vào đông nghịt người. Nhiều người vô tư xả rác, giẫm lên cỏ...

Cuối tháng 10, đầu tháng 11 là thời điểm hầu hết sinh viên năm cuối chụp ảnh kỷ yếu. Địa điểm được yêu thích của nhiều sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội là Văn Miếu - Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Không chỉ sinh viên trên địa bàn Hà Nội mà sinh viên ở các tỉnh lân cận cũng đổ về đây để chụp kỷ yếu.

2 ngày cuối tuần, lượng người đổ về Văn Miếu đông hơn, sinh viên phải xếp hàng chờ mua vé vào cổng.

Dọc các lối ra vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám đâu đâu cũng có sinh viên chen nhau đứng, ngồi chụp ảnh.

Ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất thời sinh viên. Khoảng sân rộng trong Văn Miếu không lúc nào ngớt người xếp hàng chụp ảnh.

Nhiều sinh viên chỉnh sửa quần áo, trang phục để có những hình ảnh đáng nhớ nhất.

Để có những tấm hình đẹp, nhiều lớp sẵn sàng bỏ số tiền hàng chục triệu đồng để thuê cả một ekip chụp ảnh chuyên nghiệp. Trong ảnh là cảnh thợ ảnh cầm micro đang hướng dẫn sinh viên chụp ảnh.

Người thợ chụp ảnh này hướng dẫn rất tận tình.

Hàng chục tay máy sẵn sàng săn những khoảnh khắc đẹp.

Không khí tấp nập, tiếng hò hét, tiếng loa, tiếng hô của các bạn sinh viên, thợ ảnh... khiến khu Văn Miếu trở nên ồn ào, nhốn nháo.

Nhiều bạn nữ được các bạn trong lớp bế lên rồi tung lên trên cao.

Một số khác chụp lại những khoảnh khắc đẹp.

Sinh viên ngồi bệt khắp lối vào Văn Miếu cùng nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.

Cùng với đó là giấy bóng, rác vứt bừa bộn.

Vì thế nhân viên dọn vệ sinh phải đến nhắc nhở.

Sau đó, một số người mới đi thu dọn.

Nhiều bãi cỏ bị sinh viên chen nhau giẫm lên.

Cảnh đứng ngồi la liệt trong khuôn viên Văn Miếu dù cạnh đó là biển cấm giẫm lên cỏ.

Tác giả bài viết: ĐỊNH NGUYỄN

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP